Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

TÂM SỰ

Anh tìm em hơn 30 năm.
Chỉ để nói một điều tưởng như vô nghĩa.
Ngày ấy chiến tranh mình còn quá trẻ,
Mượn cớ gặp em xin địa chỉ quê hương .
Cứ ước, cứ mơ dẫu có mong manh .
Ấy vậy mà có ngày hội ngộ .
Nơi chiến trường máu lửa ,
Anh là lính của Ba em .
Dấu kín trong lòng những kỷ niệm yêu thương.
"Một thời đạn bom, một thời máu lửa".
...........
Anh gặp bạn bè lại tìm em, tìm nữa.
Cho tới một ngày cũng gặp được em.
Tóc bạc rồi , nhưng tình cảm vẹn nguyên .
Ba Má em đã thành người thiên cổ.
Anh đau đớn nhìn về quá khứ ,
Đường rất gần mà tình mãi cứ xa .
Để một ngày Ta gặp lại Ta ,
Không gặp được Thủ trưởng già nơi chiến trận.
Anh khóc nhiều, trời Nha Trang mưa không tạnh.
Bên mộ Người con trẻ dỗ dành nhau.
Thôi cũng đành ; từ nay đến mai sau,
Chúng con hứa: như anh em ruột thịt .
Bù lại những tháng ngày thất lạc.
Và bây giờ điều mong ước đã thành .
               
ĐN - 7/9/201
   X-Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét