Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

LÊN LÃO

Mỗi ngày sống là một món quà
Mỗi sớm mai mở bao điều quý giá
Ngày tiếp ngày bao buồn, vui, được, mất
Ta xây tòa hạnh phúc nguy nga.

Mỗi mùa xuân nhận thêm tuổi trời ban
Nhận thêm nữa bao sớm mai bình lặng
Để trong ta gánh hành trang kỷ niệm
Mãi nặng thêm - kho báu của tuổi già.

Cuộc đời ta, một ngân hàng kỳ lạ
Ngày mỗi ngày tích lũy những niềm yêu
Cho tài khoản cứ tăng lên, tăng mãi
Tỷ phú đong đầy những ký ức thời gian.

Dẫu thân xác mai một cùng năm tháng
Mắt mờ dần, tay yếu, gối chùng đau
Rồi đến lúc ta theo cùng cát bụi
Gánh hành trang kỷ niệm vẫn trĩu đầy!

Ngày nối ngày gom góp nhặt ở đời
Bao cay, đắng, buồn, vui, chua, ngọt
Gói ghém cả thắng, thua, thành, bại
Ta nâng niu như báu vật cho riêng mình


Nguồn : Blog TÍ XÙ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét