Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

AI VỀ CHỢ HUYỆN THANH LÂM

Quê tôi đã có một thời
Chợ Thanh Lâm họp cho người ước mong
Sáu phiên một tháng chợ đông
Đình lim quán đá, dãy trong dãy ngoài
Dãy hàng gạo, dãy hàng khoai
Trầu cau một dãy để ai ra vào
Hàng khô mặn tiếng mời chào
Hàng vải liền sạp chị nào cũng xinh
Nồi Quai đủ loại dáng hình
Để em gánh nước giếng Đình trăng nghiêng
Bún Rào giăng mắc tình duyên
Dẻo thơm hạt cốm làng Tiền, An Châu
Rượu Hóp nghiêng ngả đêm thâu
Khoai lim, dưa hấu tặng nhau vị đời
Quan Đình ru mộng hồn tôi
Đung đưa cánh võng một thời ấu thơ
Chiếu Chu Đậu, nón làng Sưa
Gầu giai em tát sớm trưa thập thình
Tò he đủ dáng hữu tình
Quan Công, Lưu Bị, Thúc Sinh, Thuý Kiều...

Hỡi em tát nước cạn chiều
Có thăm chợ huyện thì theo tôi về!

                  T A N 

1 nhận xét:

  1. Ngày xưa có câu da dao*
    "Ai về chợ huyện Thanh Lâm
    Hỏi thăm cô Tú..."
    Cô Tú dạo này ra sao hả bác TAN?

    Trả lờiXóa