Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Bù nhìn canh dưa

Bù nhìn giữa ruộng đứng canh dưa
Có quản gì đâu nỗi sớm trưa
Đầu đội mũ nan phơi dưới nắng
Tay cầm cờ vải đứng trong mưa
Giả vờ quân tử giương cờ phất
Làm bộ anh hùng đánh mõ xua
Chim chuột lâu ngày thành bạn tốt
Bù nhìn giữa ruộng đứng canh dưa!

                      T A N

1 nhận xét:

  1. Câu cuối nên đổi một chút như sau:
    Bù nhìn GIỮ RUỘNG XỨNG DANH CHƯA ?

    Trả lờiXóa