Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Gửi bác Ngô



Mấy ngày không mở I meo
Hôm nay bỗng gặp rất nhiều bác Ngô
Gửi thơ rồi lại họa thơ
Miên man tôi đọc suốt trưa nay rồi
Ngỡ rằng bác mải rong chơi
Ai ngờ bác vẫn nhà ngồi đọc thơ
Thơ tôi ít mộng nghèo mơ
Nửa đùa nửa thật ẫm ờ vậy thôi
Cốt sao mình đọc mình vui
Hễ ai ghé mắt nhếch môi là mừng
Không cho ớt chẳng thêm gừng
Lành như cuộc sống tự dưng mò vào
Thơ tôi không tự nhâng cao
Cứ tà tà viết tầm phào vậy thôi
Bác xem xin bác đừng cười
Vo viên cũng được làm mồi cũng xong.

22/3/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét