Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2012

NHỚ LÀNG



Ngày nào cũng mấy lần đi
Cổng làng giữa phố có gì lạ đâu
Sáng nay như thể lần đầu
Bần thần tôi đứng giờ lâu... Nhớ làng

Nhớ cha mẹ, nhớ họ hàng
Nhớ cô hàng xóm thường sang hỏi bài
Nhớ lần ngượng nóng bừng tai
Gặp bài toán khó giải hoài không ra

Làng giờ quá nửa đi xa
Cô hàng xóm cũng bôn ba xứ người
Chồng Tây, gặp chỉ biết cười
'Hello'!... Ánh mắt nhìn tươi cực kỳ

Mai sau biết sẽ là gì
Đường xưa tôi vẫn về, đi mỗi ngày
Cong cong dáng chiếc vai cày
Dẫu mang tên phố vẫn đầy nỗi quê.
Phạm Sĩ Đại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét