Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

NHỮNG CÔ GÁI QUÊ TÔI

(Trả lời nặc danh nhận xét bài
 "Ai về chợ huyên Thanh Lâm")



Ngày xưa chị Tú quê tôi
Mẹ cho đi học mải ngồi vẽ hoa
Đến khi tuổi chị đã già
Vẫn không biết chữ thế là vào thơ

Quê tôi phụ nữ bây giờ

Chả ai học vấn i tờ nữa đâu
Người qua cao học đã lâu
Người là bác sỹ đứng đầu chuyên khoa
Người đang buôn bán chợ nhà
Người đi công tác quê xa theo chồng
Đều qua trung học phổ thông
Giỏi giang chợ búa,tinh thông ngành nghề
Tuy là con gái nhà quê
Bạn về gặp mặt bạn mê...ngất liền!
Dẫu không đẹp được bằng tiên
Cũng ngang người đẹp Điêu Thuyền ngày xưa
Nói năng thẽ thọt dạ thưa
Mắt răm mày liễu đong đưa... thật tình
Người xinh tính nết càng xinh
Gái đâu bằng gái quê mình Thanh Lâm?

Nhắn người "Ngậm ngải tìm trầm"

Tìm vợ hãy đến Thanh Lâm mà tìm.

                       T A N




                                                   

2 nhận xét:

  1. He...He...!
    Thế nên hắn mới làm rể NS hơn 30 năm rùi.

    Trả lờiXóa
  2. Hắn bảo : TÌM CHẦM HƯƠNG đến THANH LÂM .Nhưng hắn đi lấy CÔ SÂM NINH-BÌNH .Thanh Lâm gái đẹp rất kinh .Bởi có cái TỈNH TÌNH TINH bằng SÀNH !

    Trả lờiXóa