Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Được Thịnh Tú khen


Tự dưng Thịnh Tú hiện ra
Nhời thăm sức khỏe nhà ta thế nào
Nhời thưa lại chẳng làm sao
Vẫn luôn bàn phím cuốc cào quen tay
Uống nhiều ăn được ngủ say
Ruộng nhà vẫn cày chẳng phải thuê ai
Cuối phiên Thịnh Tú khen tài
Đỗ Tuân vườn rộng thơ dài phục ghê.

24/3/2012
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Có một điểm vẫn bị chê .Cày bừa qua quýt,chán nghề canh nông.Chỉ tài cày ruộng TRÊN KHÔNG.Ruộng dưới ngập nước,cấy trồng RA RĂNG?(Tiếng miền trung = RA SAO !)

    Trả lờiXóa