Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Bao giờ cho đến bao giờ

(Hoạ nguyên vận bài:"Cảm xuân"của Vũ Thị Song Thu)


Xuân nào chả giống xuân này
Gió se se gió, mưa lay phay buồn
Được năm nắng trải vàng buông
Mỏng manh cành bổng chú chuồn lả lơi
Bếp rừng khói kẻ đường côi
Bên thềm mấy cánh đào rơi thẫn thờ
Mưa xuân thấm uớt giấc mơ
Bao giờ cho đến bao giờ...Người mong
Ươm sao nụ ước thêm hồng?(!)
        

               T A N



Em có nghe mùa xuân

1 nhận xét:

  1. Người trong tranh bóng lọng hồng
    Cứ như tạo bởi ni-lông pha màu !
    Chú Ngôi có vẻ HẢO CẦU
    Tìm từ cuối mạng đến đầu In-tơ
    Nhìn vào mơ tưởng,tưởng mơ
    Sắp 70 vẫn cứ ngờ...mình XUÂN !

    Trả lờiXóa