Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

TRĂN TRỞ VÂN VI



Cuộc đời thay đổi từng ngày
Ngày mai sẽ khác hôm nay nhiều lần…


Ta nằm lòng dạ phân vân

Cái cần giữ lại, cái cần tiêu đi

Trở trăn, trăn trở vân vi

Tình thì phải giữ, tiền thì phải tiêu


Tiền tiêu để nó đẻ nhiều

Tiền tiêu để có tình yêu mặn nồng

Phải biết nuôi, phải biết trồng

Nuôi người, nuôi vật và trồng các cây…

 

Làm sao ăn đủ, ở hay
Chơi bời, du lịch…việc này tính sau

Giao lưu đừng mếch lòng nhau

Tương trợ, bù đắp cung cầu hai bên

Làm sao quan hệ vững bền

Thường xuyên điều chỉnh mới nên hài hòa…


Than ôi !Thiên hạ một nhà

Phải lo rào rậu…mới là thương nhau !
 


Làng Hóp 12h15’ ngày 15-3-2012 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét