Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Nhắn với Song Thu

Gàn mà gàn được như ông...
Khối bà muốn rước làm chồng, Thu ơi!
Bây giờ lão muốn "chêu ngươi"
Để em tức giận lão cười đó nha
Lặng im thì lão cho là...
Nói ra môi hở người ta lại cười

Đêm nằm nhỏ nhẹ: "Ông ơi!"
Đừng sây lưng nữa để đời buồn thêm
Hãy quay mặt lại cùng em
Em đền ông cái ông thèm lâu nay
Việc gì mà phải gắt gay...(!)


                 T A N

1 nhận xét:

  1. Ai cười thì mặc ai cười
    Ai cười cứ việc hở mười cái răng
    Iêng hùng tiếng đã gọi rằng
    Trong nhà thấy việc bất bằng mà im?
    Vũ Thị Song Thu

    Trả lờiXóa