Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

LỜI CAN GIÁN

(gửi lão Đỗ xóm Tri Ân)

Lão Đỗ xem chừng khó tính ghê
Bánh ngon như thế vẫn còn chê
Vụng tay đã vậy còn hay mắt
Chẳng nịnh, không khen - lại ngứa nghề

Chẳng nịnh, không khen - lại ngứa nghề
Phê bình, phê biếc, riễu ê ê...
Nó mà điên tiết…bành - tam-lộn
Là hết sân chơi, hết lối về !...

Làng Hóp 10h10’ 10-3-2013 T.D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét