Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Đền Mưa

(Hoạ NV bài:"Chuyện Mưa" của Đỗ Đình Tuân)
  








Nửa đêm mưa trút rào rào
Để ông chủ đất ra vào băn khoăn
Vượt bao cực nhọc khó khăn
Giở vai trời thấy - Trời lăn lộn cười!
Mưa to sẽ vỡ bờ thôi
Giật mình thức giấc vội lôi ra vườn
Nào tre, nào gỗ...chặn luôn
Những dòng đất chảy trên sườn đồi cao
Giữ cho đất khỏi lấp ao
Và cho đàn cá vướng rào khỏi đi
Sáng ra vợ mới cười khì
"Đêm mai tặng cái xuân thì...Đền mưa!

     Nhân Hưng,1h ngày 6-3-2012
                  T A N

1 nhận xét:

  1. Tự nhiên và hóm.Họa lục bát mà họa được thế này thì quá giỏi.Lấm mũi, lấm mũi...!

    Trả lờiXóa