Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Sự khác nhau là lý do tồn tại



Khi ai hào hứng buôn dưa
Thì tôi lặng lẽ dịch thơ trong phòng
Khi ai hùng hổ đùng đùng
Thì tôi hí hửng trong lòng lại vui…
Trời sinh ra thế vậy thôi
Để cho bát ngát cõi đời bao la
Nếu ai làm được trời già
Chắc là ai bắt mọi nhà giống nhau
Người đời những lúc đi đâu
Gặp nhau chỉ thấy lắc đầu bai bai
Thưa rằng ai cũng giống ai
Tôi về ngắm cái mặt tôi cho gần .

19/3/2012
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét