Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

LÀNG QUÊ

Là nơi đất đắp nên nhà
Là nơi ồn ã tiếng gà gáy khuya
Là nơi em vẫn đi về
Con cò chờ mẹ bờ tre xạc xào
Đêm hè tràn ngập trăng sao
Cách nhà nhau chỉ hàng rào bụt xanh
Yêu nhau cho một bát canh
Giúp nhau chỉ mấy củ hành nắm rau
Thế mà đi tận đâu đâu
Vẫn nhớ quê
             vẫn nhớ nhau
                             một thời...
   
                T A N

1 nhận xét:

  1. Vẫn nhớ nhau CẢ ĐỜI mới quý;Chứ nhớ nhau MỘT THỜI thì CƠ HỘI quá !

    Trả lờiXóa