Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

CHÚC XUÂN ĐINH DẬU

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh vui xuân 2017


CHÚC XUÂN ĐINH DẬU
(Họa NV bài:”Chào xuân Đinh Dậu “Của ĐĐT)

Năm cũ sắp qua họa tiếp vần
Chúc người,chúc cảnh,chúc tân xuân
Chúc năm Đinh Dậu –Gà thêm cựa
Chúc xóm Tri Ân –Bạn vững chân
Chúc lão Khanh Cùng yêu khắp nẻo
Chúc ông Thượng Đáp khỏe toàn thân
Chúc Nam, chúc Bắc xuân thêm đẹp
Đâu cũng yên vui, cũng góp phần…


                         Nhân Hưng, ngày 28-12-2016
                                          Tạ Anh Ngôi
Phụ chép:CHÀO XUÂN ĐINH DẬU 

Đinh Dậu chào xuân xướng mấy vần
Mời người xóm mạng họa vui xuân
Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
Cô ả Phố Bèo thêm nhắng nhít
Ông già Sao Đỏ vẫn bình Thân  
Cả làng cả xứ đều xuân cả
May mắn yên vui gấp bội phần…

                       Khanh Cùng, ngày 26-12-2016
                                         Đỗ Đình Tuân   

2 nhận xét:

  1. Bài họa hay quá, chỉ tiếc là có một câu chúc hơi thừa:
    CHÚC LÃO KHANH CÙNG YÊU KHẮP NẺO
    Bởi vì chả chúc thì lão cũng "yêu khắp nẻo" rồi!

    Trả lờiXóa
  2. Thế thì sửa thành"Mừng lão Khanh Cùng YÊU KHẮP NẺO"cho khỏi thừa !Và,nhất là để đối với:Chúc ông Thượng Đáp KHỎE TOÀN THÂN"!!!

    Trả lờiXóa