Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

SAY

Hồ Tường cá lội tung tăng
Nước xanh ngăn ngắt soi trăng đáy hồ
In vào lòng núi nhấp nhô
Như tranh thủy mạc điểm tô quê mình
Các già múa quạt dưỡng sinh
Ngang qua thấy cảnh say tình đề thơ.

                                Nguyễn Xuân Hiểu

1 nhận xét:

  1. Sao không là "các nàng..." cho nó trẻ trung hơn và tình tứ hơn ?

    Trả lờiXóa