Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Nhớ mãi Ngày Hội trường ...



Ảnh chụp 18/12/2016.

5 nhận xét:

  1. Ảnh đẹp quá Minh Hương ơi...
    Hôm hội trường mình chẳng nhìn thấy Hương , đầm và Vân Anh đâu. Chỉ gặp Tô Hà lúc mới vào đến cổng thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng em đến sớm tranh thủ chụp ảnh rồi đi tìm bạn của khóa mình, chờ đông đủ thì Hội trường đã khai mạc nên không được gặp Thầy, cô. sau đó lại kéo nhau đi vui vẻ ạ !

      Xóa
  2. Những tấm ảnh sẽ lưu giữ lại cái khoảnh khắc hạnh phúc của ta, em nhỉ. Nhưng hôm đó, đúng là còn thiếu một cái ảnh của mấy anh chị em ta ở ngay tại sân trường, tiếc quá, tiếc quá.

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Hôm đó cả em, chị Tô Hà, Vân Anh còn lạc nhau nữa mà. Anh em mình cứ hẹn Hội trường 60 năm anh nhé. Lúc đó mà còn được chụp ảnh cùng nhau mới thích anh ạ.

    Trả lờiXóa