Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG THI ĐỐI VUI

          
            Sau khi rà soát lại các vế đối và tham khảo ý kiến nhận xét của người thách đối, Ban quản trị web log Tri ân công bố:
            Giải nhất thuộc về : Đối giả Đỗ Văn Nghị

            Với vế đối: 
                 Ở làng Hành Thiện nó lại không hành thiện
            Giải nhì thuộc về:    Đối giả Nguyễn Khắc Nguyệt

            Với vế đối:
                 Chết cho tổ quốc ta mãi còn tổ quốc
Vậy kính mong những người đoạt giải bố trí thời gian để về lĩnh thưởng tại nhà thầy Đỗ Đình Tuân khu phố Nguyễn Trãi II phường Sao Đỏ thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương
.
                                            Sao Đỏ ngày21 tháng12 năm2016
                                                  Thay mặt Ban quản trị
                                                  Nguyễn Vũ Song Thu

Ghi thêm: Các đối giả được giải gửi số điện thoại 01664777348 để Ban tổ chức có lời mời và bố trí lịch cụ thể. Xin trân trọng cám ơn. 

11 nhận xét:

  1. Thế có mời "tác giả"phát kiến không bà Song Thu ?

    Trả lờiXóa
  2. Có mời ông Tạ Anh Ngôi với hai tư cách: người phát ra ý hay cho vế thách đối và phóng viên nhiếp ảnh xóm Tri Ân. Ông cứ chuẩn bị sẵn sàng những thiết bị tác nghiệp.

    Trả lờiXóa
  3. Ôi sung sướng quá. Cám ơn Hội Đồng đã đánh giá cao. Em vốn lính bộ binh, nhưng bắn điểm xạ kém, cứ là phải lia quét từng băng một, thế nào chẳng có viên đạn dính làm mục tiêu không chết cũng bị thương, haha. Có ông bạn, hỏa lực lớn, bắn đùng phát đầu tiên đã sát mục tiêu rồi, nhưng mãi không bắn tiếp nên chậm, ahihi. Em nói thật là cái khoản đối đối này em dốt lắm, chả hiểu niêm luật gì. Nhưng qua mấy ngày chơi, lại được Thầy Tuân phản hồi mới vỡ vạc ra đôi chút và tự nhiên lại thấy cái hay của các câu đối. Biết đâu, tết này có ai đó lại chơi câu đối tết thì mới biết nó hay thế nào chứ. Một lần nữa cám ơn các Thầy, Cô và các Bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Em xin cảm ơn thày và Ban quản trị! Với em giải Nhì là quý lắm rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viên đạn của cậu là một viên đạn khoan mà lại có sức công phá lớn, nên hơi chệch một tý mà mục tiêu vẫn đạt.

      Xóa
  5. Bây giờ em ra dự Lễ Trao giải.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời Trưởng ban cứ ở nhà với ANH ĐỨC cho ấm tổ đã. Nếu cần hôm trao giải Trưởng ban chúc mừng qua điện thoại cũng được.

      Xóa
  6. Câu đố:
    Vào xóm Tri Ân mình cũng được tri ân.
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Đến Hành Thiện nó lại không hành thiện.
    1 2 3 4 5 6 7 8
    Vế thách đối có 9 từ, vế đối có 8 từ. Tức là đối lại đã không đủ từ, sao lại được giải.Ban tổ chức có nhầm lẫn gì không?

    Trả lờiXóa
  7. Bản thông báo viết thiếu một chữ "làng". Sau phát hiện của Kháng, đã sửa lại

    Trả lờiXóa
  8. Thành thật xin lỗi tác giả Đỗ Văn Nghị và độc giả vì tôi không coppi lại về đối mà tự gõ nên có sự nhầm lẫn trên.
    Cám ơn anh Đề Kháng đã kịp thời phát hiện lỗi trên.Tôi xin cóp lại nguyên văn vế đối của Đỗ Văn Nghị để giải đáp thắc mắc của anh đây ạ


    Nghị05:57 Ngày 21 tháng 12 năm 2016

    Vế đối này em xin được đến chầu rìa mâm thịt chó, không được ngồi mâm cũng xin chân châm tửu ạ, chả nhẽ các thầy và các bạn lại không có người giúp việc, hihi.
    VÀO XÓM TRI ÂN, MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    Ở LÀNG HÀNH THIỆN, NÓ LẠI KHÔNG HÀNH THIỆN
    Chú thích: Hành Thiện ở đâu đó quê bác Trường Chinh thì phải.
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa