Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

LƯU GÙ CHIẾN THẮNG HÒA THÂN

(Họa bài "Rèn câu chữ gắn tình thân" của Đỗ Đình Tuân)


 
Sang năm lão Đỗ bẩy lăm xuân
Kêu gọi anh em đến góp vần
Xướng họa thơ Đường xoay cục diện:
Lưu Gù chiến thắng lũ Hòa Thân !


                                                                                                 THANH DẠ

Phụ chép:
RỀN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN

Tri Ân chuẩn bị đón tân xuân
Thầy cũ trò xưa lại ghép vần
Bè bạn xa gần chung góp với
Qua rèn câu chữ gắn tình thân. 


                                                            Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Anh Thanh Dạ yêu quý ơi...Hôm nay anh mới họa lại bài này thì không được tính vào diện dự thi nữa nha. Vì cuộc thi đã khép lại rồi. Do đó anh và Tô Hà phải đại diện cho BQT Tri Ân chấm thưởng đấy. Hôm trước em đã còm trong bài tổng kết của chàng Tuân rồi. Chắc anh chưa đọc thì phải nên chẳng thấy Ban giám khảo phát biểu ý kiến gì. Hôm nay anh xem lại bài đó và cho ý kiến đi nhé.
    Dù không dự thi nhưng ban giám khảo vẫn là khách mời danh dự trong bữa tiệc khao thưởng đấy. Anh chuẩn bị tinh thần để về dự tiệc khao nha anh

    Trả lờiXóa