Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Thách đối


Sáng 17/12/2016, xóm TRI ÂN CUỘC ĐỜI (xin gọi tắt là xóm Tri Ân) họp mặt thường niên tại khách sạn Sao Đỏ Chí Linh. Phát biểu cảm tưởng tại cuộc họp mặt, ông Tạ Anh Ngôi (một nhà thơ, nhà báo dân gian) có nói một câu đại ý rằng: Tôi tuy là người ngoại đạo nhưng vào sinh hoạt với xóm Tri Ân tôi cảm thấy mình cũng được tri ân. Đỗ Đình Tuân xin chuyển cái ý này của Tạ Anh Ngôi thành một vế đối và thách cả làng cùng đối. Ai có câu đối lại hay hơn câu tự đối của Đỗ Đình Tuân (cố nhiên là sẽ công bố sau) sẽ được thưởng một mâm thịt chó và một lít rượu ngang phố Hóp (do Đỗ Đình Tuân và Thanh Dạ đồng tài trợ) và một cuộc họp mặt chung vui.
            Vế đối ấy cụ thể như sau:

                       Vào xóm Tri Ân mình cũng được tri ân;
                                        Đỗ Đình Tuân thách đối

                                                                                                18/12/2017
                                                                                                Đỗ Đình Tuân 

31 nhận xét:

  1. Giải thưởng to quá, làng nước ơi!
    Nhưng thày có quy định thời hạn không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ xem tình hình, khi nào vãn người đối lại thì nhờ Ban quản trị Blog bình xét giúp thày Tuân. Có kết luận của BQT xong là thực hiện ngay thôi.

      Xóa
  2. Em cứ đối đại, xin cái giải nhanh nhảu đoảng thôi ạ!
    Vế ra:
    VÀO XÓM TRI ÂN MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    Đối:
    CHẾT CHO TỔ QUỐC TA MÃI CÒN TỔ QUỐC

    Trả lờiXóa
  3. Xin thầy cho giải nhanh nhẩu đoảng đoảng đoảng ạ:
    VÀO XÓM TRI ÂN MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    RA QUÁN ĂN SÁNG AI MÀ KHÔNG ĂN SÁNG

    Trả lờiXóa
  4. Em xin giải Nhanh nhiều rẻ ạ:
    VÀO XÓM TRI ÂN MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    ĐI QUA MƯỜNG LÁT AI CŨNG BỊ MƯỜNG LÁT

    Trả lờiXóa
  5. Em xin tiếp tục chương trình Nhanh nhiều rẻ ạ:
    VÀO XÓM TRI ÂN MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    QUA CẦU THÊ HÚC MAY KHÔNG BỊ "THÊ" HÚC

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu này chơi chữ hóm chính là ở chữ "thê". Chữ "thê" trong cầu Thê Húc (棲旭)có nghĩa ngưng tụ lại, còn chữ "húc" lại có nghĩa là "bóng sáng của mặt trời mọc". Còn chữ thê trong vế đối của nghị lại có nghĩa là "ngườivợcả" (妻)để phân biệt với "thiếp" (妾) là vợ lẽ, nàng hầu. Nhưng chữ "may" (động từ) không đối được với "mình" (đại từ).

      Xóa
    2. Nghị ơi...thay chữ "may" bằng chữ tớ đi là chuẩn luôn

      Xóa
    3. Vâng vâng, em sửa luôn. Chỗ này không tính là "ném bài đáp án vào phòng thi" đâu nhé. Ahihi.

      Xóa
  6. Em thêm câu nữa:
    VÀO XÓM TRI ÂN MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA LẠI ĐƯỢC THÊM TÌNH NGHĨA

    Trả lờiXóa
  7. Thật đúng là bộ đội cụ Hồ họ nhanh như tên lửa vậy. Mình chưa kịp trở tay họ đã nổ ròn rã rồi!
    Chịu thua các ông Tướng ông Tá nhà mình thôi!
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
  8. Đây là mấy nhận xét sơ bọ của cá nhân thày Tuân thôi nhé:
    - Câu của Nguyệt vừa chuẩn về câu chữ, vừa hay về nội dung.
    -Câu của Nghị Thì câu thứ 2 "Đi qua Mường lát ai cũng bị mường lát" rất chuẩn về câu chữ nhưng ý chưa nổi trội. Hai câu 3 cách chơi chữ hóm nhưng lại chưa chuẩn về phép đối. Câu 4 ý thật hay nhưng cũng chưa chuẩn về phép đối. Dựa vào những nhân xét này "các cậu" có thể sửa chữa lại được mà.

    Trả lờiXóa
  9. Đọc lại thầy Tuân thấy câu của Nguyệt "ý thiệt hay" nhưng "đối lại" cũng chưa hết. Bởi ở vế ra thì chữ "Tri Ân" thứ nhất là danh từ nên thày Tuân viết hoa còn chữ "tri ân" thú hai là động từ nên thày Tuân viết thường.

    Trả lờiXóa
  10. Tôi xin đối:
    Ra làng Tình Nghĩa mỗ thêm nhiều tình nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữ tình nghĩa sau cũng vẫn là danh từ

      Xóa
    2. Mới nghe nói đến "nhà tình nghĩa" nhà do nhân dân, nhà nước làm để trao cho những gia đình chính sách hoặc quá nghèo...chứ chưa nghe nói đến "làng Tình Nghĩa". Còn nếu trong thực tế có một làng có tên là Tình Nghĩa thật thì xin đối giả cho địa chỉ cụ thể.

      Xóa
  11. Em xin tiếp một vế:
    Lên núi Yên Tử bà mong được yên tử

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đem chữ "được" để đối với chữ "được" thì chưa ổn. Vì trước hết phải "đối thanh" cái đã. Đối thanh có nghĩa là "Phải đối xứng về mặt thanh điệu. Thanh điệu được chia thành hai loại: thanh bằng (những chữ mang thanh không và thanh huyền) và thanh trắc ( những chữ mang các dấu còn lại. Trong mỗi loại thanh điệu cũng được chia thành hai loại nữa là thanh nổi (phù bình thanh) và thanh chìm (Trầm bình thanh). Trong thanh bằng thì thanh không dấu là thanh nổi, thanh huyền là thanh chìm. Trong thanh trắc thì thanh sắc thanh ngã là thanh nổi, thanh hỏi, thanh nặng là thanh chìm. Trong phép đối thanh bằng đối với thanh trắc, hoặc nếu đối nọi thanh thì phải thanh chìm đối với thanh nổi và ngược lại.

      Xóa
  12. Thấy Đỗ Nghị bắn ghê quá, không ngồi yên được, em cũng xin thêm một vế nữa- có chú ý hơn đến vấn đề từ loại theo góp ý của thày Tuân:

    Vào xóm Tri Ân mình cũng được tri ân
    Thắp hương Báo Đức* ta cùng mong báo đức.

    * Báo Đức: Núi ở xã Hoàng Hoa Thám, nơi có mộ cụ Nguyễn Phi Khanh, thân sinh Nguyễn Trãi.

    Trả lờiXóa
  13. Rất hoan nghênh tinh thần tham dự cuộc vui "thách đối" làm trang Tri Ân sôi nổi rôm trò thêm một chút. Nhưng chưa hiểu vì sao mà các "lão tướng" và các "nữ sĩ" lại chưa hề tham gia ?

    Trả lờiXóa
  14. Song Thu đã chịu thua rồi mờ bác Đỗ Đình Tuân ơi...

    Trả lờiXóa
  15. Xin thêm một vế đối nữa:
    Đến nhà Tình Thương bác càng nhiều tình thương.

    Trả lờiXóa
  16. Chữ "tình thương" không đối được với "tri ân" vì cùng là thanh bằng cả.

    Trả lờiXóa
  17. Vế đối này em xin được đến chầu rìa mâm thịt chó, không được ngồi mâm cũng xin chân châm tửu ạ, chả nhẽ các thầy và các bạn lại không có người giúp việc, hihi.
    VÀO XÓM TRI ÂN, MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    Ở LÀNG HÀNH THIỆN, NÓ LẠI KHÔNG HÀNH THIỆN
    Chú thích: Hành Thiện ở đâu đó quê bác Trường Chinh thì phải.

    Trả lờiXóa
  18. Rất hoan nghênh Đỗ Văn Nghị đã có một câu đối thật hay

    Trả lờiXóa
  19. Em xin thêm khi được Thầy khen:
    VÀO XÓM TRI ÂN, MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    SỐNG Ở ĐỒNG LẠC, HỌ LẠI KHÔNG ĐỒNG LẠC

    Trả lờiXóa
  20. Ôi thầy Tuân làm mình không dứt được mạch nghĩ, cắm nồi cháo cho cháu mà lại quên bật công tắc điện rồi. May mà đã nghĩ thêm được một vế:
    VÀO XÓM TRI ÂN, MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    LÊN ĐÀI VỌNG NGUYỆT, BẠN LẠI KHÔNG VỌNG NGUYỆT

    Trả lờiXóa
  21. Em xin thêm một vế đối nữa:
    Đón nhà Nghĩa Cử chị thêm nhiều nghĩa cử.

    Trả lờiXóa
  22. Nhà Nghĩa Cử mình chưa từng nghe thấy. Còn " nghĩa cử" dùng để chỉ những việc làm vì nghĩa, nên nó chỉ là một danh từ thôi.

    Trả lờiXóa
  23. Em xin thử một vế nữa:
    Gặp nhà Vật Lý bác cùng làm vật lý.

    Trả lờiXóa
  24. "Vật lý" cũng chỉ là tên một môn khoa học thôi. Nó vẫn là danh từ. Phải tìm được một chữ nào mà ở vị trí thứ nhất nó là danh từ (Chẳng hạn ĐẾN LÀNG HÀNH THIỆN) thì Hành Thiện ở đây là danh từ riêng. Nó là tên làng Hành Thiện ở Nam Định quê hương đồng chí Trường Chinh. Nhưng ở vị trí thứ hai (nó lại không "hành thiện" thì "hành thiện" ở đây lại có nghĩa là "làm việc tốt" (động từ). Câu đối là một nghệ thuật chơi chữ khá phong phú, phức tạp, nhiều khi cũng khá lắt léo, nên đòi hỏi người đối phải thông hiểu ngôn ngữ mới có thể "đối chuẩn" được.

    Trả lờiXóa