Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

MỪNG TẾT CON GÀ

Họa nguyên vận Bài  CHÀO XUÂN ĐINH DẬU của Đỗ Đình Tuân

Gà gáy râm ran họa tý vần
Cho người vui đón cái tân xuân
Chúc Anh Tuân Đỗ thôi trồng bí
Mong Chị Song Thu bỏ buộc chân
Cô ả Khanh Cùng không tủi phận
Anh chàng Bèo Phố được vinh thân
Khắp làng khắp bản xuân đều đến
Ai cũng hân hoan, cũng có phần


Thanh Dạ Nguyễn

26/12/2016


 PHỤ CHÉP: Chào xuân Đinh Dậu


Đinh Dậu chào xuân xướng mấy vần
Mời người xóm mạng họa vui xuân
Chúc trai xóm Bắc bền cây bút
Chúc gái chòm Nam dẻo bước chân
Cô ả Phố Bèo thêm nhắng nhít
Ông già Sao Đỏ vẫn bình thân
Cả làng cả xứ đều xuân cả
May mắn yên vui gấp bội phần.



26/12/2016
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Hiền huynh lại xui dại tiểu muội rồi.
    Muội ứ chịu đâu.

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ vì ảnh hưởng lối nói của TÂY trên Fb: "thanhda nguyen", "Thitrangkim đo"... mà khi làm thơ Đường luật "Ngài" vẫn chơi kiểu "lộn ngược". Những "Tuân Đỗ", "Bèo Phố" chính là kiểu chơi "lộn ngược" ấy. Đã "lộn ngược" lại còn không đồng bộ làm cho câu thơ càng thêm gập ghềnh lủng củng. Nếu tôi được quyền biên tập thì tôi sẽ nắn vuốt lại thế này:
    Chúc anh chàng Đỗ thôi trồng bí
    Mong ả nường Thu bỏ buộc chân
    Bà chị Khanh Cùng đừng tủi phận
    Ông em Sao Đỏ mới vinh thân...
    Nếu chưa hay thì cũng bớt gập ghềnh hơn.

    Trả lờiXóa