Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 21 tháng 12, 2016

Tổng kết cuộc chơi vui thách đối

Vế thách đối ra là:

Vào xóm Tri Ân mình cũng được tri ân ;

Tính đến nay tuy mới có 3 người tham gia nhưng đã có đến 12 câu dự đối.
Đỗ Đình Tuân đã có nhận xét cụ thể cho từng câu đối và gợi ý khắc phục.
Ở đây xin tạm tuyển 7 câu dưới đây đưa vào vòng chung kết.

Đề nghị BQT mạng làm nhiệm vụ Ban Giám Khảo bình chọn những câu được giải để sớm tiến hành lễ trao giải

Đối giả Nguyễn Khắc Nguyệt:
-Thắp hương Báo Đức ta cùng mong báo đức.
-Chết cho tổ quốc ta mãi còn tổ quốc
(Chưa đối được hết nhưng ý vế đối rất xuất sắc)

Đối giả Đỗ Văn Nghị
-Qua cầu Thê Húc tôi không lo thê húc.
-Đi qua Mường Lát ai cũng bị mường lát.
(Đem “cũng bị” đối với “cũng được” cũng chưa ổn về phép đối thanh)
-Vào làng Hành Thiện nó lại không hành thiện.
(Ý hay và đối hoàn chỉnh, thay chữ "vào" bằng chữ "đến" thì đối thanh hơn)
-Sống ở Đồng Lạc họ lại không đồng lạc.
 
Đối giả Nguyễn Đề Kháng:
-Ra làng Tình Nghĩa (?) mỗ thêm nhiều tình nghĩa
(Chữ tình nghĩa sau cũng vẫn là danh từ. Có làng tên Tình Nghĩa thật không ?)


Có lẽ người dự đối cũng đã vãn, Đỗ Đình Tuân xin công bố vế tự đối như sau:

- Thăm vườn Bách Thú ai mà không bách thú.

                                                          Xin trân trọng cám ơn
                 Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Thế là em mất cút rượu làng Hóp rồi!
    Em cứ đưa lên đây:
    Về đất Yêu Thương ta lại nhận yêu thương

    Trả lờiXóa
  2. Có trượt bữa rượu cũng khó vì cỗ đóng 5 hoặc 6 chứ 4 người thì chắc chẳng vui. Mặc dù chưa được biết có được dự không, nhưng em là cứ góp thêm một vế nữa cho xôm Thầy Tuân nhé:
    VÀO XÓM TRI ÂN, MÌNH CŨNG ĐƯỢC TRI ÂN
    RỜI NGÕ PHẤT LỘC, HẮN ĐÂU CÒN PHẤT LỘC

    Ghi chú: Ngõ Phất Lộc ở Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  3. Theo yêu cầu của "người thách đối" thì câu nào hay hơn câu tự đối của người thách mới được nhận giải thưởng là một lít rượu ngang phố Hóp và một mam thịt chó. Cho nên trừ phi cụ Nguyễn Doán Khâm (Trạng Vật quê Văn An) sống lại thì ăn hết. Cho nên tuy một người "nhận giải" nhưng phải 6-7 người "nhắm giải" thì mới hết. Vì thế diện khách mời phải đông gấp 5,6 lần người được giải thì mới "khênh nổi" phần thưởng. Diện khách mời dự kiến gồm các thành phần như sau:
    -Hai nhà đồng tài trợ giải
    -Bà đại diện BQT mạng Tri Ân Cuộc Đời đóng tại Chí Linh
    -Phòng viên nhiếp ảnh xóm Tri Ân
    -Ba vị đối giả tham gia dự đối.
    Thời gian, địa điểm, chương trình cụ thể của "Lễ trao giải" sẽ thông báo cụ thể sau khi Ban Giám Khảo công bố kết quả.

    Trả lờiXóa
  4. Câu đối của Tý Xù chưa ổn vì "yêu thương" đều là hai chữ mang thanh không dấu cũng giống như hai chữ "tri ân" ở vế ra. Theo phép đối thanh thì hai chữ này phải là thanh trắc hoặc ít nhất là một thanh bằng và một thanh trắc. Chẳng hạn như Mường Lát, Thê Húc,Hành Thiện, Đồng Lạc, Phất Lộc trong các vế đối của Đỗ Văn Nghị. Hoặc nữa như Báo Đức như trong vế đối của Nguyễn Khắc Nguyệt.

    Trả lờiXóa