Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA ĐÂY


( Chùm thơ họa nguyên vận bài: RÈN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN của Đỗ Đình Tuân)


Bài 1: NÂNG LY CHÂM TỬU

Mặc ai đón tết với chờ xuân
Tớ chỉ ham mê chắp chắp vần
Dài cổ ngóng trông ngày phát thưởng
Nâng ly châm tửu chúc người thân


Bài 2: MỪNG THỌ CHÀNG TUÂN

Xuân này chàng Đỗ bảy lăm xuân
Xướng họa còn say góp góp vần
Dẫu chẳng này kia và đó nọ
Vẫn tầm gái góa kết tình thân


Bài 3: ĐÓN MỪNG XUÂN

Xóm Nam, xóm Bắc đón mừng xuân
Đối họa chung vui vần nối vần
Weblog Tri ân thêm rạng rỡ
Tình thầy, nghĩa bạn lại thêm thân

 

Sao Đỏ: 24-12-2016
Song Thu


Phụ chép bài:
RÈN CÂU CHỮ GẮN TÌNH THÂN


Tri Ân chuẩn bị đón tân xuân
Thày cũ trò xưa lại ghép vần
Bầu bạn xa gần chung góp với
Qua rèn câu chữ gắn tình thân.


Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Đã sang cái tuổi "hậu thanh xuân"
    Thơ viết xem ra chửa cạn vần
    Xướng một mà cho ba bốn họa
    Xóm mình rộn rã cuối năm Thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai bảo rằng ai đã cạn xuân
      Ai còn thích xướng sẽ hòa vần
      Có khi một xướng vài ba họa
      Không biết rằng ai có sướng thân?

      Xóa