Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

Ngôi trường dưới tán bạch đàn



                                 (Ảnh chia sẻ của các bạn trên Facebook)
  
Tóc trên đầu, tiêu nhường cho muối
Màu thời gian lấp lóa khóe môi cười
Tiếng giòn tan giữa chừng chợt lặng
Bạn bè xưa…có đứa chẳng kịp rồi!

Một vòng quay, quá nửa đời người
Ta may mắn cùng nhau về tụ hội
Bên cô thầy lại thành khờ dại
Tuổi trăng tròn thoáng đó đã xa xôi!

Tán bạch đàn cứ mãi ngát trong tôi
Hương ấp ủ một màu xanh tươi trẻ
50 năm - Ngôi trường xưa vẫn thế
Lá bạch đàn- Muôn đôi mắt dõi nhìn theo!



Ngày 24/12/2016
VA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét