Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

GIAO LƯU VỚI CLB THƠ QUẬN LONG BIÊN-TP HÀ NỘI


Chú thích:

1, Xòe Thái

2, Múa Trống cơm

3,Nhảy Pê pốp


                                                       
Toàn cảnh buổi lễ(Từ dưới lên)
Toàn cảnh buổi lễ(Từ trên xuống)

Nhận lời mời của ban chấp hành CLB thơ quận Long Biên,sáng nay(ngày 25-11-2013),tác giả Tạ Anh Ngôi cùng với ông Nguyễn Văn Liêm,thay mặt cho chi hội thơ Đường luật"BÓNG NƯỚC KINH THÀY"huyện Nam Sách,đã lên khách sạn Phương Đông ,quận Long Biên,TP Hà Nội  dự buổi lễ giới thiệu tập thơ:"TÌNH BÚT LONG BIÊN"tập VI của CLB thơ Đường luật quận Long Biên TP Hà Nội và tham gia giao lưu.Tới dự, ngoài hội viên  các CLB thơ của các quận, huyện thuộc TP Hà Nội,còn có đông đảo bạn yêu thơ Đường đến từ các CLB thơ:Bắc Giang,Bắc Ninh,Hưng Yên,TX Chí Linh...
Buổi lễ đã diễn ra trong bầu không khí náo nhiệt nhưng trang trọng và thấm đậm tình thi hữu,tràn đầy dư vị nhân văn.Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ mà tác giả(Tạ Anh Ngôi) đã ghi nhận được.Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn:

11 nhận xét:

  1. Anh Ngôi hăng hái quá chừng
    Ai mời xuống biển lên rừng cũng đi
    Không như cái lão Tuân kia
    Quanh năm ẩn dật trong khe Phố Bèo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Ngôi còn thiếu muối đời
      Nên Ngôi "hăng hái" đâu mời cũng đi!

      Xóa
  2. Giao lưu THƠ...CHẲNG THẤY THƠ
    Chỉ NHẢY với NHÓT lơ ngơ ngoài...ĐƯỜNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Buồn cho một lũ ngẩn ngơ
      Đi trăm cây số nghe thơ rồi...về"
      Sợ rằng họ lại chê:QUÊ
      Lên khoe mấy chị "ngứa nghề"... nhảy thôi
      Trên sàn khách sạn hẳn hoi
      Có đâu phải lũ loi choi ngoài đường?
      Nghe ông tôi bỗng thấy thương
      Hình như ông cũng ẩm ương lâu rồi?

      Xóa
  3. Chắc là thơ đã quá nhàm
    Cho nên nhảy nhót trên sàn vui hơn
    Toàn người da đỏ lông trơn
    Bá vai bá cổ thích hơn ngồi bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thiên hạ thùy vô Bái Công"
      Trăm người chắc có người không nỗi nào?
      Núi này cao,núi kia cao
      So ra chưa chắc núi nào đã hơn
      "Toàn người da đỏ lông trơn"
      Bảy mươi,tám chục có nhờn nữa đâu?
      Xa xôi về gặp lại nhau
      Yêu nhau bởi nết,quí nhau bởi tình
      Chả vì tang tính tình tinh!

      Xóa
    2. Có yêu vì tính vì tình
      Ôm vai bá cổ chúng mình với nhau
      Không yêu đợi đấy còn lâu
      Ôm vai bá cổ với nhau làm gì

      Xóa
  4. Hôm nào có buổi rong chơi
    Giao lưu thơ phú rủ tôi đi cùng
    Hay là người vẫn ngại ngùng?

    Trả lờiXóa
  5. Nặc Danh nào biết nơi đâu?
    Giao lưu tôi đến"Rủ nhau chơi cùng"?
    Có chi mà phải ngại ngùng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh quê ở Kim Môn
      Cũng cùng mảnh đất Hải Dương quê mình
      Chỉ e Người chẳng hữu tình
      Mà ta lại cứ ra hình đeo đai
      Gây thêm khó xử cho Người
      Thì ta ân hận suốt đời mất thôi
      Nếu Người không quản xa xôi
      Nặc danh cung kính xin mời Người sang
      Dẫu không trọn nghĩa đá vàng
      Cũng là chút đỉnh đa mang đèo bòng
      Để cho lòng được thỏa lòng
      Bõ công sớm ngóng chiều mong bấy chầy

      Xóa
    2. Kim Môn kể cũng chẳng sai
      Nhưng giờ đã tách thành hai huyện rồi
      Kinh Môn huyện của núi đồi
      Kim Thành huyện ấy gần nơi Thanh Hà
      Cảm tình người đã dành ta
      Sao không chỉ rõ quê nhà người ơi!
      Ta thì đã rất mến người
      Dẫu không vàng đá cũng nơi...đá vàng!
      Người cho địa chỉ ta sang
      Kim-Môn,Nam Sách đất càng liền nhau
      Mập mờ chẳng biết nơi đâu
      Đi qua cầu Thái hay cầu Phú Lương?
      Dẫu rằng đêm nhớ ngày thương
      Thì ta cũng chẳng biết đường mà...đi
      Người ơi còn ngại điều chi?
      Số điện di động ta ghi đây này
      Ngại ngùng người gọi vào đây
      Chẳng lo ai đó quấy rầy,chẳng lo!
      01693510809 ta cho
      Mong người gọi lại chuyện trò làm vui
      Nặc Danh ơi!Nặc Danh ơi!


      Xóa