Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

TẤM THIẾP

Tay cầm tấm thiếp chúc mừng,
Mà trong lòng thấy rưng rưng nghẹn ngào.
Tưởng như vừa mới hôm nào!
Bảng đen, bục giảng nay vào trong thơ.
Chỉ còn trong những giấc mơ,
Từng giờ giảng dạy, từng giờ luyện thi!
Năm qua đi, tháng qua đi,
Biết bao kỷ niệm mãi ghi đáy lòng.
Ngắm từng chữ, vuốt từng dòng,
Ghi trên tấm thiếp, ấm trong dạ này.


                                    Hà Nội : 14/11/2013
                                                 Cẩm Tú

1 nhận xét:

  1. Hạnh phúc biết bao khi làm cô làm thày
    Được đời tôn vinh và học trò kính nhớ
    Hãy là tấm gương sáng trong muôn thuở
    Dẫu cuộc đời nhiều bụi bậm gian lao.

    Trả lờiXóa