Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

LỜI CÔ

(Viết cho cháu yêu: Nguyễn Hữu Vượng 
nhân sinh nhật tròn 17 tuổi - 20/11/2013)
 

Ngày con sinh ra
Cô đón tay* yêu thương nựng nịu
Ba con mừng vui khôn tả
Mẹ con hạnh phúc tràn đầy

Con chào đời, niềm mong đợi bao ngày
Là thằng cháu đích tôn
Vì Ba con Độc đinh đời thứ bốn
Của dòng họ Nguyễn Hữu xưa nay...


Nhanh quá, giờ con đã tròn mười bảy
Tuổi thanh xuân mạnh mẽ nhất đời
Con đón sinh nhật này tâm trạng bời bời
Trong nỗi nhớ Ba - âm dương ly biệt

Sinh nhật đầu tiên không có ba, cô biết
Con chông chênh, trống vắng vô cùng
Mừng vì con đã biết nén lòng,
Nhận sẻ chia cùng gia đình bè bạn

Chắc ba nơi suối vàng mừng vô hạn
Khi con cùng bạn thăm mộ Ba ngày sinh nhật
Và chắc Ba cũng vô cùng cảm động
Vì con trai Ba đang từng bước trưởng thành

Cô mong con chăm chỉ học hành
Để đạt được điều mình mơ ước
Gian khổ khó khăn luôn vượt lên phía trước
Cố gắng, kiên trì con sẽ thành công!


* Đón Bé từ phòng sinh ra.


Nha Trang – 20/11/2013

MH.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét