Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Nhớ lại cơm thời sinh viên (1964-1968)

Nắm bột mỳ nào đen xám thay
Luộc lên chấm muối gặm loay hoay
Canh rau lõng bõng dăm ba cọng
Húp húp chan chan thế còn may

Một con vịt thả trong chảo quay
Băm băm chặt chặt mỏi cả tay
Xu hào "nhảy" vào vừa năm củ
Múc vội chia vừa trăm xuất đây…

 

Hồ Minh Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét