Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Kim Bôi


Tôi về thăm huyện Kim Bôi
Đường xe thăm thẳm gió trời mênh mang
Quanh quanh núi dựng mây ngàn
Thác hồ thủy điện đập tràn reo vui
Vào khu du lịch Kim Bôi
Thăm người đồng đội một thời chiến tranh
Cùng ôn kỉ niệm hùng anh
Bước chân đi giữa thị thành thôn quê
Thất kinh lũ giặc nhà nghề
Bó tay cuốn giáp một bề hàng qui
Kết đoàn đại thắng nhớ ghi
Thấm lời bác dạy muôn đời vì dân.
                                    VN

2 nhận xét:

  1. Mấy câu đầu rất nhuần nhị, tự nhiên và khơi gợi. Thật tiếc nửa cuối lại không được như thế. Nhất là câu kết, tự nhiên lạc mất vần nên đọc hơi bị khó chịu

    Trả lờiXóa
  2. Bài thơ này ghi lại một chuyến về thăm Kim Bôi tỉnh Hòa Bình, khi cơ quan huyện tổ chức giao lưu tại một điểm có cảnh như vậy nên tôi ghi lại ý nói sự đoàn kết của các dân tộc vì Hòa Bình chủ yếu là người mường, thành thật xin bạn đọc thứ lỗi.

    Trả lờiXóa