Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

ĐỀ XUẤT THÀNH LẬP VĂN NGHỆ XÓM

Song Thu đề xuất khá hay
Xóm nhà nhiều bạn vỗ tay tán thành
Nghe Thu kể thật rõ rành
Ai chèo ai múa, hợp thành tốp ca
Theo dõi chỉ hai tháng qua
Minh Tư Tô Hà... mấy tác phẩm hay
Thái Hòa giọng hát khá say
Văn Chính phổ nhạc thơ bay mượt mà
Minh Hương clip đậm đà
Quả là xóm nhà hưởng ứng quá cao
Chỉ cần hỏi Thu xem sao
Kim Thư có kết nạp vào hay không?
Thư múa, hát, Tuân đập tông
Ngoáy cám nghe nhạc vui không hay nhè
Trác Trường xin nhắc Thu nghe
Cố nén chớ nhè, Ngôi, Dạ rêu rao
Tinh thần văn nghệ mới cao
                 17-11-2013
                  Bùi Trác Trường

9 nhận xét:

  1. Thầy Trường nói lạ lùng sao
    Kim thư múa hát tuôn trào sức xuân
    Đệm đàn có Đỗ Đình Tuân
    Thì văn nghệ xóm muôn phần thăng hoa
    Việc gì Song Thu phải nhè
    Có chăng cũng chỉ vè vè mắt trông
    ( Song Thu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại Thu sợ lạc mất chồng
      "Vè vè đôi mắt"Thu trông đấy mà
      Không vì quản lý người ta
      Thì Thu cũng múa như là...văn công!

      Xóa
  2. Đã chơi trò Văn nghệ
    Phải hết lòng múa hát
    Cô Thu cứ mặc kệ
    Tan hội về nhà ... ngắt!

    Trả lờiXóa
  3. Hương làm thơ vần trắc
    Ngôi làm thơ vần bằng
    Nhưng cả hai đồng lòng
    Khuyên Song Thu đấy nhé
    Vì chỉ là văn nghệ
    Nên Thu ta mới vè
    Nếu mà thiệt đó nghe
    Thì Song Thu ngất xỉu

    Trả lờiXóa
  4. Hoan hô VĂN NGHỆ XÓM ta
    Kim Thư rồi sẽ tà tà tham gia
    Chỉ hiềm một nỗi ở xa
    Nên đành tự luyện chưởng ra chưởng vào
    Bao giờ có dịp ào ào
    Cả đội cứ thế tuôn trào tiết thôi (tiết=tiết mục)
    Song Thu vốn rất yêu người
    Nay nghe đàn gẩy thì rồi càng yêu
    Bạn bè sao phải "lắm điều"
    Trêu Thu khóc với rõ nhiều thứ lo
    Thư "giống đàn ông" hơ hơ
    Chỉ e Thu lại đâm tơ tưởng lòng
    Văn nghệ đi thêm thích chồng
    Đình Tuân chân đập mơ mòng vợ yêu...
    Thanh Dạ Anh Ngôi hãy liều
    Đưa vợ vào chốn mĩ miều văn công
    Các bà hết sợ các ông
    Trốn đi khắp chốn bỏ lòng ở đâu
    Xuân Hiếu thôi hết âu sầu
    Bên nàng e ấp lầu lầu vần thơ
    Văn Nhã tủm tỉm lơ mơ
    Năng khiếu ẩn kĩ tớ ngờ KỊCH CÂM
    Trác Trường bên vợ hung hăng
    Chèo vươn í ới chân sang tay vờn
    Minh Tư Tô Hà bồn chồn
    Mộng mơ thơ lại cứ tuồn tuồn ra
    Văn Chính sáng tác từ xa
    Thái Hòa yên chí ngân nga giọng vàng
    Minh Hương Clip sẵn sàng
    Thì trời cũng phải lên đàng tới coi
    Đất lung lay đất bật cười
    TRIAN gớm thật các người tài ghê
    Ông Thịnh Cẩm Tú phát mê
    Chắc rồi cũng phải a lê nhảy vào
    Đôi uyên ương rõ cựu trào
    Nhảy khiêu vũ nhé ai nào hơn ai
    Đăng Biên đang mải "lai rai"
    Vân Đình tít tắp người tài, khỏi lo
    Kịch bản sắp xếp thật to
    Kế hoạch thật lớn ô hô ta chờ
    Tập ngay đi chớ vật vờ
    Minh Quang lại ốm, lờ đờ thì nguy!
    Thơ con cóc mãi tỉ ti
    Có mà đến tết vẫn lê thê này
    Biết điều ra khỏi mạng ngay
    Hạ hồi hội ngộ sẽ say giấc nồng
    Cùng Văn nghệ xóm lòng vòng...
    Nhớ bán vài đồng một vé vô xem
    Dân Hải Dương đến rõ đông!!!!



    Trả lờiXóa
  5. Tếu hài một chút cho vui
    Song Thu chẳng phải là người hay ghen
    Cho nên cứ thế xông lên
    Say mê múa hát để quên tuổi già
    Cũng đều đã bậc ông bà
    Bên nhau ta mãi vẫn là bạn thân
    Vui buồn trong xóm trian
    Sẻ chia giúp đỡ thêm gần thêm vui

    Trả lờiXóa
  6. Thế ra lão Dạ,lão Ngôi
    Vẫn thường vu cáo Thu rồi hay sao?
    Không ghen mà quản chặt sao
    Chả cho Tuân được phút nào tự do
    Suốt ngày Thu giữ bo bo
    Lão Tuân sợ chẳng dám thò đi đâu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngôi chỉ giỏi đặt điều
      Vào Nam ra Bắc Tuân đều đã đi
      Thế mà vẫn cứ nguyên si
      Tem vàng nhãn bạc chẳng suy suyển gì
      ( Song Thu)

      Xóa
  7. Bêu bêu Thu có giữ đâu
    Chỉ tại ông ấy trước sau một lòng
    Thủy chung rất hãi lòng thòng
    Anh Ngôi Thanh Dạ hãy trông gương người
    Chứ đừng trêu, chớ cười cười...

    Trả lờiXóa