Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

NGÀY 20.11 TẠI HÀ NỘI

Như thường lệ, ngày 20 tháng 11 là ngày "Đại hội" của học sinh Trường cấp 3 Chí Linh khóa 1968- 1971 tại Hà Nội. Đó là ngày để bạn bè gặp gỡ nhau cùng tri ân các thày, cô giáo - những người đã mang ánh sáng văn hóa về miền quê "bán sơn địa" Chí Linh những năm 60, những người đã chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học sinh nghèo thuở ấy.
Bên cạnh đó, dịp này năm nay bạn Vũ Dương Nghi, nguyên HS lớp 10C của khóa cũng vừa hoàn thành "ngôi nhà mơ ước" của mình. Vì vậy vợ chống Nghi - Nụ có nhã ý mời các thày cô và các bạn về đó cùng chia vui. 
Chỉ tiếc một điều, vì lý do sức khỏe nên cô Hạnh, cô Cẩm Tú và thày An không đến dự được.
Sau đây là một số hình ảnh của buổi gặp mặt:

Học trò tặng hoa chúc mừng các thày nhân ngày đại lễ:



Bó hoa tươi mừng nhà mới của bạn Nghi - Nụ:


Thày Nguyễn Văn Thịnh vẫn chu đáo như xưa có quà riêng mừng học trò:




Và tiếp theo là đại tiệc chúc mừng:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét