Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

XIN HỎI

(Tặng các cụ xóm:Tri Ân)

Chùm túc nhà ai giống của ai
Để ai tẩn mẩn muốn xem hoài
Để ai sáng ngắm chiều còn ngắm
Ra ngó vào trông chỉ muốn... xài!

             
Nhân Hưng, ngày 14-11-2013
Bài & Ảnh:Tạ Anh Ngôi

17 nhận xét:

  1. Quả túc vườn ai rõ thật xinh
    So ra vẫn kém túc vườn mình
    Anh Ngôi khoảnh quá không trao đổi
    Nên ngỡ túc này đã quá xinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả túc sinh ra vốn rất xinh
      Ngự trên chậu cảnh để trao tình
      Người yêu sinh thái thường trao đổi
      Chả nỡ giấu đi hưởng một mình

      Xóa
    2. Quả túc vườn ta rất tuyệt vời
      Không chê ta gửi để cùng chơi
      Ngắm nghê thoải mái cho no mắt
      Hứng chí xin mời thỏa thích xơi

      Xóa
  2. Túc này là túc ghẻ ruồi
    Đã dùng thuốc đỏ lại bôi không đều
    Cho nên những lỗ kim khêu
    Vẫn còn trăng trắng như khều chưa ra
    Túc này mắc bệnh phụ khoa
    Đùng là ghẻ nhớp kim la tám tầng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Túc này chẳng phải túc ruồi
      Tự nhiên hồng đẹp ai bôi mà đều?
      Gợi tình ai đó như khêu
      Dẫu yêu đến chết nhưng khều chẳng ra
      Là sinh vật cảnh một khoa
      Người ghen gét mới kêu la...hạ tầng!

      Xóa
  3. Túc NGÔI chẳng đến nỗi nào
    Tôi trông như thê TRĂNG SAO GIỮA NGÀY
    Cụ Tuân tả thế thì GAY
    Để ai NGẬM CHÁT,NUỐT CAY - KHOE TÀNG
    Túc Ngôi ĐÁNG GIÁ NGHÌN VÀNG
    Cụ ví tựa củ KHOAI LANG DÍM,HÀ
    Buồn cho ai chót khoe ra !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả như hoa móc nhà ai
      Đã xìn xịt xám lại dài lêu đêu
      Thế mà người ấy lại yêu
      Còn khoe thiên hạ ra chiều hiếm thay?
      Ví như ta có cây này
      Thì ta chặt bỏ cây ngay tức thì
      Để thì chả ích lợi chi
      Chặt đi trồng túc có khi đẹp nhà
      Ta không thưởng thức mình ta
      Đợi khi túc chín khoe ra cùng người
      Mặc người nói ngược nói xuôi
      Quả đeo thây nẩy như nuôi ý tình
      Căng hồng điểm đốm trắng xinh
      Để ai đêm nhớ ngày rình vì... yêu!
      Chơ nghe ai đánh giá liều!




      Xóa
  4. Đánh liều nhưng lại có nhiều người tin

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người tin thì mặc người tin
      Người ta cùng hội cùng thuyền vời nhau
      Xúm vào định đánh ta đau
      Vàng mười ta chẳng sợ đâu lửa...rơm dạ!

      Xóa
    2. Anh Ngôi ơi hỡi Anh Ngôi
      Nặc danh đã mời sao lại lặng im?

      Xóa
    3. Chùm túc nặc danh rất tuyệt vời
      Người rằng có ý để mời xơi
      Muốn sang ngắm chán rồi ăn chán
      Khổ nỗi biết đâu để đến chơi?

      Xóa
  5. Ta là phản gỗ long đanh
    Nón không quai cứ chòng chành vậy thôi
    Khát khao nương một bờ vai
    Để đôi khi được vắn dài đêm đêm
    Yêu thơ người mới mon men
    Gọi là một chút làm quen với tình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình ơi!Ta bảo thật mình
      Ta làm thợ mộc chêm đanh rất tài
      Chòng chành chiếc nón không quai
      Ta mua chỉ sắc làm nhài được không?
      Rồi ta tìm lụa Hà Đông
      Ta làm quai chắc nón không chòng chành
      Chờ ngày mở hội Vân Canh
      Ta và người sẽ kết thành một đôi?
      Thơ ta nối với thơ người
      Đủ câu vần trắc cho đời vui thêm
      Chuyện đời trước lạ sau quen


      Xóa
  6. Liệu rằng có bị ai ghen
    Để ta phải chịu một phen tơi bời?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ghen tuông là chuyện của đời
      Vợ ta chẳng phải là người nhỏ nhen
      Nặc danh cứ thử một phen
      Để rồi tấm tắc lại khen ta...tài!

      Xóa
  7. Mến nhau thơ lại nối lời
    Coi như đã gặp được người tri âm
    Kiếp này chẳng bén duyên cầm
    Nguyện xin kiếp khác trăm năm cùng NGƯỜI
    Kiếp này Trời lỡ quên rồi
    Nguyện xin kiếp khác xe đôi tấn tần

    Trả lờiXóa
  8. Gặp nhau ở xóm Tri Ân
    Yêu nhau ta sẽ nối vần cùng nhau
    Sắt cầm dù có kiếp sau
    Chẳng bằng chia sẻ vui,đau kiếp này
    Cần chi giáp mặt cầm tay
    Hiểu nhau nào khác ngày ngày có nhau?
    Từng vần từng chữ từng câu
    Là nguồn động lự,phép màu người ơi!
    Cám ơn người ở xa xôi?

    Trả lờiXóa