Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Bùi ngùi

 
Từ khi tung cánh vào đời
Mỗi người phiêu bạt phương trời biết đâu
Về già nhớn nhác tìm nhau
Răng thưa tóc bạc yếu đau cả rồi
Bạn bè lả tả rụng rơi
Hay tin cũng chỉ bùi ngùi nhớ nhau.
23/11/2013
Đỗ Đình Tuân

5 nhận xét:

  1. Tóc răng bạc yếu cả rồi
    Thịt gà vợ đãi chẳng xơi được nhiều
    Cơm ăn bắt nạt canh riêu
    Vợ thương đến tối cưng nhiều hơn xưa?

    Trả lờiXóa
  2. Ông Ngôi sung sướng có thừa
    Hôm nào bà xã cũng chờ chung đôi
    Chả như bà xã nhà tôi
    Xem phim chán mắt nằm chơi mỗi mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng qua ông thiếu cái tình
      Bà Thu cấn cá một mình nằm... chơi
      Hôm nao mưa gió lạnh giời
      Ông vào thử hỏi:"Thu ơi cần gì...?"
      Bà Thu chắc sẽ thầm thì
      "Tuân ơi!Ông lại cho gì em đây?"
      Bồi hồi Tuân mới cầm tay:
      "Anh cho em cái...lâu ngày anh quên!"?

      Xóa
  3. Xin vâng lời giáo sư Ngôi
    Hôm nào lạnh trời mình sẽ thử xem
    Nếu mà kết quả "hên hên..."
    Thì mình sẽ "pốt" tin lên mạng nhà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chất keo gắn bó ông bà
      Là mưa là gió còn là...tây tây!
      Nếu mà ông thấy hay hay
      Ông cho Thanh Dạ biết ngay tức thời
      Lão này "yếu kém"lâu rồi!

      Xóa