Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Kiểm kê vườn ngày 29/11/2013














29/11/2013
Đỗ Đình Tuân

10 nhận xét:

  1. Lơ thì Thu mới trồng thôi
    Bầu đang vươn ngọn,Đỗ thời leo dây
    Su hào xanh lá như mây
    Móc hoa rủ rỉ chùm dầy ôm thân
    Táo"giòn"trĩu quả trước sân
    Chắc là chờ để có lần sang chơi
    Đãi thanh Dạ,Đãi Anh Ngôi
    Ăn cho thỏa mái-Ăn rồi còn xin
    Thế nên người mới đăng tin?

    Trả lờiXóa
  2. Khi sang nhớ xách bị tiền đem sang

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi sang nhớ xách TÚI TIỀN THẬT TO
      Để Tuân đi TẬU CON BÒ
      Rồi LẤY LỤC LẠC làm trò RUNG CHUÔNG (VÀNG) !

      Xóa
  3. Nói anh đừng giận, vườn nhà anh trông cứ rời rac thế nào ấy, chắc vì đất rộng quá mà sức hai vợ chồng lại có hạn thôi. Hay là anh đổi sang trồng toàn táo để anh Thanh Dạ và anh Anh Ngôi sang "mua" vãn, rồi ra em MQ cũng lò dò về đi "mót" . Em đùa trêu vậy chứ táo nhà em ở Mỹ Hào chắc phải ngon đứt hơn táo nhà anh, mặc dù nó là cây táo dại! nên em phải về Mỹ Hào chén táo trước đã.rồi mới tính chuyện đi "mót" sau. ..

    Trả lờiXóa
  4. Mới phá lớp cây cũ đi để trồng táo và Hồng Xiêm nó chưa to nên trông vườn còn huếch hoác thế đấy. Phải vài năm nữa mới kín mắt được. Con quy hoach thì phần nào ra phần ấy cả rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Đâu chỉ Kim Thư chê vườn Tuân
    Hồng Nga hắn ấy bội phần chê hơn
    Mình xin chép ( để) moi người xem:
    " Cây móc già nua bên mái nhà cấp bốn
    Một luống rau thơ thớt mấy cây gầy
    Một luống đậuu trên góc vườn bùn quánh
    Dăm cây su hòa củ tựa ngón tay
    Điểm lại vườn cũ buồn thay
    Làm thầy hưu cũng đến đây là cùng
    ( S. T)

    Trả lờiXóa
  6. Đầu năm mới đặt cây con
    Cuối năm trông quả đã ngon mắt rồi
    Bốn mùa rau sạch hoa tươi...
    Ai chê vườn tớ kệ người chấp chi

    Trả lờiXóa
  7. Ba Cụ thi nhau khoe vườn
    Thật tình trông cứ buồn buồn làm sao
    Cây thì còi cọc leo heo
    Quả thì thưa thớ, lèo tèo... chán ghê
    ...
    Nhưng mà cũng chẳng dám chê
    Nghề của các Cụ: Làm thơ, dạy người
    Nghề nông chỉ là phụ thôi
    Cho nên vườn xấu vẫn (phải) cười mà khen!
    NKN

    Trả lờiXóa
  8. Kim Thư khoe có TÁO DAI
    Để cho Thanh Dạ tính bài đến xin
    Ông Tuân tuy giả vờ im
    Hình như Tuân cũng RỤNG TIM mất rồi
    Chỉ riêng lão Tạ Anh Ngôi
    Bình chân như vại chờ mời mới ăn!

    Trả lờiXóa
  9. Nay mai gom những lời chê
    Đeo vào cành táo để phê bình vườn
    Động viên thêm ít phân chuồng
    Hẳn là cây cối sẽ vươn xanh rì
    Sang năm làng xóm hết chê.

    Trả lờiXóa