Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Song hành

Một mai lỡ bước nàng xa
Hôm nay nàng vẫn ru ca bên người
Nắng mưa là chuyện của trời
Nhẩn nha thơ vẫn ngàn lời yêu thương

Đi tìm ánh mắt nhòa sương
Gửi câu nhung nhớ sầu vương cõi trần
Ngỡ siêu thoát vẫn mơ màng
Lạnh đông choàng lấy mênh mang nắng chiều...

11/11/2013
Hồ Minh Quang


4 nhận xét:

  1. Nặng lòng với một chữ yêu
    Để đông lạnh thấm nắng chiều mà thương
    Đã đành cách trở đôi đường
    Chàng đâu thích vợ buồn vương cõi trần
    Cứ vui dẫu chẳng còn xuân
    Vì con vì cháu rất cần nàng vui
    Chừng nào hai tay buông xuôi
    Chàng nàng tái hợp niềm vui càng đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu xui đến là hay
      Âm dương cách biệt vui vầy làm sao?
      Chi bằng đây đó tiêu dao
      Rồi đem buồn bực chôn vào tháng năm
      Đời người có mấy mươi năm?

      Xóa
    2. Ngày nào tái hợp hãy hay
      Bây giờ mình lỡ loay hoay mình buồn
      Cảm ơn bạn nhé vô chừng
      Động viên chia sẻ để đừng chênh chao...

      Xóa
  2. Tuổi thọ nay mai ngoài trăm
    Tha hồ tiêu "thớt" tiêu dăm "dao cùn"
    Đi chơi đây đó thả hồn
    Ung dung thong thả hết buồn chỉ vui
    Còn bây giờ chỉ thế thôi
    Em ngồi em nặn thơ rồi xếp lên
    Đầy trang blog dịu hiền
    Ai chút dễ tính đọc liền chẳng chê
    Mỗi người có một thú mê
    Tiêu đao ắt phải liệu bề tung tăng...

    Trả lờiXóa