Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Vui tự sự

Tôi đây cao tuổi bệnh luôn
Nhưng may "liều mạng" vào trang Blog nhà
Nghe chừng thấy khỏe người ra
Thấy bớt chóng mặt thấy da hơi hồng
Thấy đầu mát thấy ấm lòng
Chân tay bớt nhức dây chằng bớt co
Thấy yên tâm không thấy lo
Đêm nằm ngủ kỹ chẳng mơ kinh hoàng
Đi đứng thêm chút đàng hoàng
Ngồi lâu không mỏi chẳng phiền tê chân
Hát thì cứ hát lăng nhăng
Nhưng không đứt mạch vì căng ...cao trào (!)
Khi có việc lúc ồn ào
Mặc lòng vui vẻ không vào nghỉ yên
Trong túi mà lỡ hết tiền
Ăn gì cũng tưởng lạc miền cỗ to
Huyết áp giảm xuống như mơ
Mạch vành biến mất chẳng chờ mổ nong
Đi đâu có việc chưa xong
Vẫn cứ xe máy chạy nhông trên đường
Vẫn bị bọn trẻ bốn phương
La: Cô chậm thế? Tránh đường cháu đi!
Hôm nào mưa ngập bu gi
Thì cưỡi xe đạp mà phi thôi mà
Bụng bớt to, vẫn đẫy đà
Thần kinh thực vật im re khỏi hành
Hai quả thận cứ ngang tàng
Cười xem "niệu liệu"  tung hoành ra sao
...
Thôi thôi chuyện nảo chuyện nao
Viết lâu viết mãi ai vào đọc cơ
Thơ ấm ớ, thông cảm cho
Tôi vui vui quá nhằm nhò gì đâu
Đã có tóc bạc trên đầu
Mà còn cứ thích sắc màu trẻ thơ...  

Hồ Minh Quang

1 nhận xét:

  1. Liều mạng mà khỏe người ra
    Bao nhiêu chứng bệnh tuổi già đẩy lui
    Kim Thư còn sẽ chịu chơi
    Làm thơ, ngoáy cám ...cho đời biết tay.

    Trả lờiXóa