Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Giấc mơ

Giấc mơ, mơ lại ngày xưa
Còn trong sáng mãi đến giờ vẹn nguyên
Chào đời tiếng khóc vang lên
Là như biết đã may nên thành người
Mơ màng mụ dạy khóc cười
Lim dim nhếch nháy tươi tươi môi hồng
Ngày đêm ôm ấp sữa nồng
Thơm thơm vú mẹ thẹn lồng bóng cha
Bàn tay nhỏ xíu ê a
Ngậm ngậm mút mút ngỡ là núm xinh
Trong mơ lỡ thoảng giật mình
Êm sâu lắng mẹ ru tình ầu ơ
Nhún chân nhảy nhót tình cờ
Nghe kèn* cha thổi nhạc thơ dâng đời
Lúc la lúc lắc bên người
Xanh hồng tím đỏ một trời pháo hoa
Bước nhanh bước chậm từ xa
Đất lành phút chốc hóa ra mẹ hiền
Bi bô nhìn xuống trông lên
Bên tai văng vẳng u huyền tiếng cha
...............
Bây giờ người đã đi xa
Thơ run run nấc lời ca muộn màng...
 
1/11/2013 (kỉ niệm sinh nhật con gái lớn)
Hồ Minh Quang

* ACMONICA  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét