Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

KHÔNG ĐỀ

Vợ Ngôi tích cực tưới rau
Để Ngôi thỏa mái”mỡ màu”cùng ai!
Song Thu có dám “đua tài”
Để Tuân xuôi ngược bên ngoài tự do?
Song Kim ốm yếu gày gò
Vẫn ôm Thanh Dạ chả cho ai dùng
Thanh Dạ không được "vẫy vùng"
Bí…vần nên lão “khùng khùng” đến hay!
Xem ra mấy lão xóm này
Chỉ Ngôi được vợ cưng ngày,chiều đêm!!!
                              Nhân Hưng, ngày 11-11-2013
                                          Tạ Anh Ngôi

10 nhận xét:

  1. Quả là không hổ danh Sâm
    Bổ thượng, bổ hạ, bổ trong, bổ ngoài
    Bác Ngôi cứ việc cùng ai
    Xong rồi cứ việc nằm ngoài cổng nghe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà quê cánh cổng bằng tre
      Tự do thỏa mái đi về mặc Ngôi
      Bà Sâm quả thực tuyệt vời
      Chiều chồng rất mực còn mời người dưng!

      Xóa
  2. Song Thu chẳng dại đua tài
    Để Tuân vùng vẫy bên ngoài tự do
    Vừa mất tình vừa thêm lo
    Song Thu cứ giữ bo bo một mình
    Mặc cho thiên hạ phê bình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thu chỉ nghĩ đến mình
      Yêu chồng YÊU CẢ CÁI TÌNH CHỒNG YÊU
      Mới là vợ biết cưng chiều
      Để chồng vừa nể,vừa yêu suốt đời
      Song Thu bẻ khóa đi thôi!

      Xóa
    2. Anh Ngôi xui dại Thu rồi
      Nhưng Thu không chịu thì Ngôi nghĩ gì
      Yêu chồng Thu chẳng tiếc chi
      Nhưng riêng khoản ấy Thu thì không ưng
      Dại chi thả hổ về rừng

      Xóa
    3. Vốn xưa hổ vẫn ở rừng
      Yêu nhau xin chớ dùng thừng buộc nhau
      "Hổ" kia về được rừng sâu
      Hợp môi trường sống khỏe lâu,sống bền
      Nhớ người "hổ" vẫn về bên
      Ơn người "hổ" vẫn đêm đêm cùng người...

      Xóa
  3. Vợ Ngôi đếch thiết đến Ngôi
    Cho nên mụ chẳng lôi thôi làm gì
    Kệ Ngôi mặc sức tùy nghi
    Thì Ngôi sướng cái nỗi gì hả Ngôi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã đành chả thiết nưa rồi
      Nhưng Sâm chẳng buộc chân Ngôi ở nhà
      Để Ngôi thỏa mái gần xa
      Chả như ai một bước ra đã lườm!

      Xóa
    2. Chẳng lườm chẳng trói buộc chi
      Mà Đình Tuân vẫn ứ đi về rừng
      Hỏi rằng Thu có siêu không
      Hay vì Tuân chỉ một lòng với Thu?
      ( Song Thu)

      Xóa
  4. Chắc gì đã thế hở Thu?
    Đàn ông ai chẳng một "gu" thế này
    Rằng anh riêng chỉ mợ mày
    Không đi "tơ tít" chỗ này chỗ kia
    Thế mà gặp gái quán bia
    Mắt la mày lét muốn chia muốn dùng...
    Ở nhà vợ chẳng thấu cùng
    Tưởng chồng chung thủy đã mừng đã khoe
    Bao giờ chuyện ấy tòe loe
    Lại nằm ti tỉ khóc nhè suốt đêm!

    Trả lờiXóa