Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Đọc Men Thơ


Sáng nay mồng một tháng mười
Men Thơ bạn tặng đến nơi: tận nhà
Vội vàng mở tập thơ ra
Men thơ đã ngấm nhưng mà chưa say
Sách in sang đẹp thế này
Nhưng thơ thì vẫn lỏng tay chưa đằm.
1/10/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Ủ thêm một số tháng năm
    "Men thơ"chắc sẽ nặng đằm lòng tay
    Tình thơ như chiếc diều bay
    Thong dong trên cuộc đời này...đảo chao !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Ngôi ẩn giấu hơi tài
      Lâu rồi thơ chẳng tung bay xóm làng
      Hay là bận việc đa mang
      Mải mê bồ nhí quên nàng thơ chăng?

      Xóa
    2. Có đâu"bận việc đa mang"
      Vẫn đang nung nấu với nàng bồ...thơ
      Sáng chưa chiều tối lơ ngơ
      Hết yêu chỗ nọ lại sờ chỗ kia
      Nhưng nàng thơ vẫn xéc-via!

      Xóa
  2. Để Ngôi cứ phải chầu dìa cực không
    Nàng thơ còn mải phiêu bồng
    Thấy Ngôi ngủ tạp nên không cho sờ
    Muốn gần được với nàng thơ
    Đêm đêm Ngôi nhớ nằm trơ một mình.
    Tứ thơ sẽ lộ khuôn hình
    Lời thơ cũng sẽ rập rình chui ra...

    Trả lờiXóa