Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Muộn màng họa lại



Lời bạch:
Tình cờ hôm nay thấy có người đọc bài “Bài thơ về mẹ đá” đăng ngày 27/10/2012 trên Blog cá nhân của tôi. Tôi bèn nháy chuột và đọc lại thì thấy có một thi hữu ghi ở phần nhận xét 2 bài thơ bát cú. Một bài họa đảo vận bài thơ Tự bạch của tôi (mà tác giả ghi nhầm thành Tự thuật) và một bài mời họa có tựa đề là VỊNH SEN như sau:
 
Bài mời họa : VỊNH SEN:

Đầm ao hè đến mướt xanh xanh
Thẳng đứng như ô chẳng mọc cành
Ngan ngát hương thơm trưa nắng hạ
Lung linh sắc thắm lúc chiều thanh
Bao đời thanh bạch nơi bùn tạp
Muôn kiếp thẳng ngay chốn nước tanh
Phảng phất hương đời ai vẫn đợi
Cho mùa nắng mới đón tình anh

Tháng 6/2010
Nguyễn đức Pha
Gmail :ngducpha@gmail.com
http://my.opera.com/ngducpha/blog/
 
Dầu có hơi muộn nhưng tôi xin phúc đáp lại một bài họa nguyên vận sau đây, mong thi hữu thông cảm:
Sen

Việt nam  khắp cõi mướt sen xanh
Thân lá như ô chẳng có cành
Văn vắt ao trong làn nước mát
Thơm tho hương ngát một mùi thanh
Bùn lầy nước đọng không vương bẩn
Gió nội hương đồng khử hết tanh
Chẳng thế xưa nay nơi cửa Phật
Đài sen là chốn cực tinh anh.
10/09/2015
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét