Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Vườn hoang…



Thơ tôi cục mịch nhà quê
Vườn hoang cóc nhái bốn bề nhảy ra
Cũng như thơ của nhiều nhà
Vườn hoang cóc nhái nhảy ra bốn bề…
09/09/2015
Đỗ Đình Tuân

1 nhận xét:

  1. Tiếp Đ Đ T:
    Bây giờ dòng nước từ khe
    Chảy ra làm ngập bốn bề mênh mông
    Ngập đường ngập hết ruộng đồng
    Cóc con cóc mẹ tuyệt không chỗ ngồi
    Rủ nhau lên sống trên đồi
    Đến khi trời nắng từng đôi ra đường
    Cùng nhau kêu loạn bốn phương...

    Trả lờiXóa