Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

ĐỒNG LÚA


Tôi đi thẩn thơ trên đồng lúa
Ngắm hoàng hôn ở mãi phương nao
Nắng vàng dọi xuống chiều hoang đổ
Cánh én chao nghiêng một khoảng nào

Thổi giữa mênh mang nỗi ánh sao
Dòng sông bất tận, cá xôn xao
Cánh buồm lơ lửng  mong làn gió
Thổi đến cho lòng vạn ước ao

Dẫu có nép mình nơi xứ sở
Vẫn thơm sen tỏa ngát lòng hồ
Ánh hồng dịu ngọt, tình em gái
Đẹp nhất trần gian vẫn mộng mơ

Sóng lúa cuộn mình vạn ý thơ
Biển vàng khao khát vẫn mong chờ
Một mùa gấp bội cao năng suất
Hạt lúa tình ai hẹn đợi chờ
                              VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét