Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Cảm ơn Anh !

 (gửi  anh Thanh Dạ phố Hóp)

Tôi mời, anh ghé sang chơi
Anh về, tôi có đôi lời cám ơn.
Chúc anh , vui khỏe, vẹn tròn
Cùng Tri ân mãi sắt son nghĩa tình
Quê ta Nam Sách, Chí linh
Thương nhau, khăng khít như mình với ta
Mong sao tuổi mãi không già
Để ta hát tiếp , bài ca cuộc đời....


19 / 08 / 2011
Bùi thế Sử

2 nhận xét:

  1. Không chỉ có Thày dự từ Phố Hóp, Nam Sách đến thăm nhà anh Sử tại Sao Đỏ, Chí Linh mà còn có cả Thày Tư và Thày Tuân. Chắc là đã say đến Nghiêng ngả nên Thày Tuân mới phải mang bệnh viện ra dọa đấy!...

    Trả lờiXóa
  2. say thì cũng thật là say
    gà sào,rượu vải,mấy thày văn chương
    chủ nhà rất đỗi dễ thương
    thủy chung dứt mực,nhịn nhường anh em
    cháu,con hiếu đễ một niềm
    chỉ còn một nỗi khát thèm tri ân
    chẳng còn chi phải ngại ngần
    có thơ,có rượu vẫn cần sẻ chia...

    Trả lờiXóa