Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

QUÊ  HƯƠNG   
     
Quê hương là Mẹ là Cha,
Là mái tranh nhỏ tiếng Bà hát ru.
Quê hương là những chiều thu,
Khói xanh mái bếp vi vu sáo diều.
Quê hương lưu giữ sớm chiều,
Thầm thương trộm nhớ, nắng thiêu, mưa lầy.
Quê hương chua ngọt ,vơi đầy.
Bốn mùa thơm vị trái cây trong vườn
Quê hương tím cánh hoa muồng,
Vàng màu hoa cải tráng vườn hoa lê
Quê hương có người không về,
Chiến trường nằm lại tái tê lòng già.
Quê hương là tiếng em ca,    
Trĩu bông lúa chín tiếng gà gáy trưa,
Quê hương có tự ngàn xưa,
Bờ tre xanh thắm gió đưa cánh cò.
Quê hương là những con đò,
Quanh năm nối giữa bến bờ mênh mông.
Quê hương là những dòng sông
Mang phù sa tưới khắp đồng lúa xanh.
Quê hương là chị là anh,
Gừng cay muối mặn mà thành quê hương.
                                            Tháng 9 -2003
                                                 Cẩm  Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét