Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

YÊU:"SAY"

Má hây hây,ngực phập phồng.

Tình em thổn thức cho lòng anh say.

Hai ta tình nghĩa đong đầy.

Yêu em anh cứ như say rượu nồng.

Men tình ngấm sâu vào trong.

Tim anh rạo rực,chờ mong tháng ngày.

Tình trao,hạnh phúc hôm nay.

Em ơi giữ lấy,đừng ngày chia ly.

                                      Xuân Thảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét