Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Nhân ngày lễ VU LAN 15/7 - Tân Mão

  
         ĐƯA  MẸ  LÊN  CHÙA

Chúng con đưa mẹ lên chùa,
Về nơi cửa phật sớm trưa thanh bình.
Nhịp buồn tiếng mõ cầu kinh,
Hương trầm ngào ngạt ấm tình quê hương.
Các già niệm phật đưa đường,
Chúng con khấu lạy,mười phương chín miền.
Một cơn gió nhẹ ngoài hiên,
Cành phan đã đón mẹ hiền về đây.
Mẹ về trong khói hương bay,
Mẹ ơi có thấu những ngày biệt ly.
Mẹ về trong cảnh sinh ly,
Chúng con ngấn lệ, tràn mi thành dòng.
Mẹ về trong cõi hư không,
Bao giờ lại được trùng phùng,mẹ ơi!
Âm dương cách biệt, than ôi!
Chỉ còn bóng mẹ nhẹ nơi phật đàn.
                         Thanh Hà 23/01/2011
                            ( 20/12/ Canh Dần )
                                          Cẩm 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét