Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

KHÓC BẠN

  ( Viết cho Nguyễn Thành Công )
            
               Bạn tôi vốn rất chân thành,
   Đúng, sai, sướng, khổ chẳng giành thiệt, hơn .
              Công danh, tiền bạc, oán hờn,
   Dù ai đưa đẩy, tranh hơn mặc lòng .
              Thế mà một buổi trời đông,
    Bạn tôi đi mãi rồi không trở về .
               Đời sao cay đắng, nhiêu khê,
    Trời sao phụ bạc, nặng nề trời ơi !
               Ngẹn ngào, chua chát lòng tôi,
    Từ nay mất thật bạn rồi phải không ?
     
          Tháng 12 / 2010 .
                      X-Thảo 
(Sự thật ngày ấy không ai tin Công lại ra đi, một tổn thất lớn trong lòng bạn bè)

1 nhận xét:

  1. " Sớm lỡ tắt một cây đuốc lớn,
    Bàng hoàng người thân, đau đớn bạn bè".

    Trả lờiXóa