Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Yêu:"Thầm"

Không trông lại bảo không trông.

Trông thì bên ấy biết lòng dạ sao?

Biết rằng đất thấp,trời cao.

Trăng kia vẫn sáng hơn sao đó mà.

Yêu nhau vì có nết na.

Lời ăn tiếng nói mặn mà với nhau.

Yêu nhau có trước có sau.

Cho dù cay chát-trầu cau vẫn nồng.

Yêu rồi kết nối tơ hồng.

Kết duyên chồng vợ thỏa lòng ước ao.

                                      
                                         Xuân thảo.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét