Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

THƠ CHO CON

       Các con còn nhỏ lắm .
       Vực đời sâu thăm thẳm .
       Nếu không Cha dẫn đường .
       Dìu dắt trong yêu thương .
       Các con đà xuống vực .
       Một mai con ý thức .
       Sẽ hiểu thôi tình Cha .
       Không dám bỏ đi xa .
       Không làm điều thất đức .
       Cha sợ con xuống vực .
       Vực đời sâu lắm con .
       
        Nếu sống ở trên đời .
        Không tìm ra hạnh phúc .
        Nghĩa là rơi xuống vực .
        Các con có hiểu đâu .?
        Muốn không xuống vực sâu ,
        Là phải chăm học tập .
        Biết yêu thương đùm bọc .
        Biết lao động giỏi giang .
        Tư cách phải đàng hoàng .
        Tính tình phải hiền dịu .
        Khôn ngoan không thể thiếu .
        Vụng dại không thể thừa .
        Hay dở chớ đẩy đưa .
        Sống cuộc đời đủ nghĩa .
        
            Trảng bom 1992
                    X- Thảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét